Lời cảm ơn

15:08 - Thứ Tư, 22/03/2023 Lượt xem: 639 In bài viết

Mẹ, bà, cụ chúng tôi là Lê Thị Đệch, sinh năm 1924; thường trú tại thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; thời gian vừa qua mẹ chúng tôi do tuổi cao, sức khỏe yếu dần đi, mặc dù đã được các thầy thuốc ở các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến Trung ương và gia đình, con, cháu chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 17/3/2023 (tức ngày 26 tháng 2 năm Quý Mão), hưởng thọ 100 tuổi.

Tang lễ được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đông đảo nhân dân địa phương và ngoài tỉnh tổ chức vào hồi 9 giờ 15 phút sáng ngày 19/3/2023 (tức ngày 28/2/âm lịch) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên; cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; các đoàn thể và đông đảo nhân dân xã Mỹ Lộc; các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, gửi lời chia buồn và tham gia đưa tiễn mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi có điều gì sơ suất rất mong các tập thể, cá nhân thông cảm và lượng thứ.

 

 

 

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Con trai: Hoàng Văn Nhân

Con dâu: Đoàn Thị Thẻ

Cùng các con, cháu chắt nội ngoại trong gia đình.

Bình luận

Tin khác

Back To Top